Không mời được thì... dê!

Thứ hai, 30/03/2015 12:30

(Cadn.com.vn) - Lê Văn Tài (1993, trú xóm 14, xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) là thanh niên điển trai, có tài ăn nói khiến không ít cô gái phải xiêu lòng. Tháng 10-2014, trong một lần chở khách từ TP Vinh về Nghĩa Đàn (Tài làm phụ xe khách chạy tuyến Vinh - Nghĩa Đàn), Tài quen nữ sinh viên xinh đẹp N.M.H. (1996, quê TX Thái Hòa, H. Nghĩa Đàn). Trên chuyến xe hôm đó, khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của phụ xe, Tài chuẩn bị sẵn những câu chuyện dí dỏm để kể cho H. nghe suốt chặng đường về nhà. Chính những câu chuyện của Tài đã làm H. quên đi mệt mỏi khi phải đi chuyến đường dài và cô cảm mến Tài tự lúc nào không biết. Sau chuyến xe “định mệnh” ấy, hai người đã cho nhau số điện thoại để liên lạc. Suốt 4 tháng sau khi làm quen, H. và Tài thường nói chuyện với nhau qua điện thoại, mạng xã hội. Chính vì thế, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại. Cũng từ đó, cứ mỗi bận xe xuống đến bến ở TP Vinh, trả khách xong là Tài lại ghé qua phòng trọ của H. chơi.

Thế nhưng, “chuyện gì đến ắt sẽ đến”, 20 giờ hôm ấy, sau chặng đường đưa khách xuống đến Bến xe Vinh và như mọi lần, Tài đón taxi đến phòng trọ của H. Lấy lý do nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Tài muốn mời H. đi chơi. Lúc này đang có bạn đến chơi nên H. khéo léo từ chối lời mời này. Quá tức giận vì bị từ chối, Tài hậm hực bước ra cổng phòng trọ rồi gọi H. ra để nói chuyện. Sợ làm bạn giận nên H. chạy ra thì lập tức bị Tài cầm tay lôi đi ra đường. Đúng lúc này, có một chiếc taxi chạy đến, Tài liền vẫy lại và ép H. lên xe. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố sức vùng vẫy để nhảy xuống nhưng H. bị Tài “tặng” một bạt tai và phải ngồi vào xe. Lên xe, Tài vừa làm “công tác tư tưởng” với tài xế, vừa trấn an H. rồi yêu cầu chở đến khách sạn Anh Kiệt (khối 3, P. Đội Cung, TP Vinh) rồi thuê phòng nghỉ. Sau khi kéo được H. vào phòng, Tài lộ nguyên hình là một gã “yêu râu xanh”, cưỡng hiếp H. Sau 3 lần giở trò đồi bại, sợ H. bỏ chạy và mọi việc vỡ lở nên Tài mang quần áo của H. giấu đi rồi lăn ra ngủ.

Lê Văn Tài.

Đến 1 giờ ngày 7-3, thấy Tài đã ngủ say, H. lén lấy điện thoại của Tài và nhắn tin cầu cứu đến người bạn cùng phòng trọ của mình. Nhận tin nhắn của bạn, K.T.X lập tức lên CATP Vinh trình báo sự việc và nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CATP Vinh chỉ đạo một tổ công tác thuộc Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng có mặt tại khách sạn Anh Kiệt để giải cứu nạn nhân và bắt khẩn cấp “yêu râu xanh”.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tài để điều tra về hành vi hiếp dâm.                             

D.H